Mùa xuân và tình yêu
- Thứ bảy - 12/04/2025 12:36
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Xuan Nguyen)
MÙA XUÂN VÀ TÌNH YÊU..!
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Gửi cho em nụ mai vàng tươi thắm...
Cả khung trời đầy sắc nắng yêu thương.
Gió ngọt ngào đan quyện lẫn mùi hương,
Mà hoa trái gửi đón mừng Xuân đến...!
Xuân vẫn thế, muôn đời chưa lỡ hẹn,
Khi Đông tàn, Xuân cập bến bờ yêu...
Vẫn như xưa Xuân tha thướt yêu kiều.
Hồn say đắm với thật nhiều nhung nhớ...!
Gửi cho em nụ Xuân vừa chớm nở...
Giữa tháng ngày đang rộng mở bao la,
Mây ửng hồng lơ lửng phía trời xa,
Đàn ong bướm say la đà vị ngọt... !
Gửi cho em những lời yêu thánh thót,
Thật nồng nàn như mật rót vào tai...
Đã qua đi giá lạnh giữa Đông dài,
Anh trăn trở đón đợi ngày em tới..!
Và em ơi...mùa Xuân hằng mong đợi,
Đang đem làn gió mới thổi về đây.
Xuân thắp hồng tình yêu thật mê say,
Đem ân ái đong đầy tình đôi lứa,
Thật nồng nàn Xuân thắp lên ánh lửa...
Cho cuộc tình cháy mãi giữa yêu thương...!!!
Ngày 23/01/2017