Nắng hồng
- Thứ hai - 28/04/2025 06:25
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
NẮNG HỒNG
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Tặng em một đóa Nắng hồng,
Đơn sơ buộc sợi tơ lòng nhớ ai...?
Nắng hồng anh hái buổi mai,
Nên còn thưa thớt dính vài hạt sương.
Đêm còn sót lại mùi hương...
Ta đem rải nắng trên đường em đi!
Lắng nghe nắng nói câu gì..?
Chắc là nắng muốn thầm thì thay anh!
Nắng khen mái tóc em xanh..
Đôi môi chín mọng...long lanh mắt huyền.
Nắng khuyên em chớ ưu phiền,
Ái tình bể khổ...triền miên trọn đời!
Nắng tuy chẳng thốt nên lời,
Mà lòng rạng rỡ, sáng ngời tin yêu..
Dáng em bé bỏng, yêu kiều,
Ngự trong tim nắng thật nhiều phải không?
Yêu thương nên nắng thêm hồng..
Bên em nắng hát tiếng lòng đắm say!
Khi em cất bước mỗi ngày..
Nắng hồng ta rải...vẫn đầy đường yêu...!
Ngày 07/05/2015