Ngẫu hứng Việt Trì

Ngẫu hứng Việt Trì
Một đời mấy đận qua đây! Cứ thèm được nép tán cây Đền Hùng. Bâng khuâng ngay tự sông Hồng. Đường về Đất tổ thơm bông bồ đề. Bánh dày ngào ngạt hương quê. Cây xanh tỏa mát bốn bề không gian.


(Ảnh: Lê Thu)

 

NGẪU HỨNG VIỆT TRÌ

(Nguyễn Ánh Tuyết)


Một đời mấy đận qua đây! 

Cứ thèm được nép tán cây Đền Hùng.


Bâng khuâng ngay tự sông Hồng.

Đường về Đất tổ thơm bông bồ đề.


Bánh dày ngào ngạt hương quê.

Cây xanh tỏa mát bốn bề không gian.


Cọ xoè, hứng giọt nắng xiên.

Một vùng trầm mặc, thiêng liêng một vùng.


Nhà anh còn bưởi Đoan Hùng!

Có hay… cơn khát tận cùng...đang sôi...


Mải mê mấy cũng chiều rồi.

Câu Xoan còn Ghẹo bước người đa đoan!