Ngẫu khúc thu Hồ Gươm

Ngẫu khúc thu Hồ Gươm
Kỷ nguyên mới vẫn cần tâm thế cũ, Những thanh cao không vỗ ngực phi thường… Một Hồ Gươm long lanh như giọt lệ Rớt tự trời, soi nhân thế mà thương… Đó là nơi trả kiếm mong hòa hiếu,


(Ảnh: Thanh Quang)



NGẪU KHÚC THU HỒ GƯƠM

(Hồng Thanh Quang)


Kỷ nguyên mới vẫn cần tâm thế cũ,

Những thanh cao không vỗ ngực phi thường…

Một Hồ Gươm long lanh như giọt lệ

Rớt tự trời, soi nhân thế mà thương…


Đó là nơi trả kiếm mong hòa hiếu,

Nơi Tháp Rùa vai chỉ gánh trời thôi.

Nơi Tháp Bút muôn đời mê mải viết

Chữ trung nhân luôn dở dang lời…


Nơi xanh mướt của cỏ cây hoa lá

Chỉ lụy thời xuân hạ thu đông…

Nơi gặp gỡ cùng ghế ngồi thân ái,

Chẳng bao giờ cần tới Khải hoàn môn…


(10-9-2026)