Ngày không nhau
- Thứ ba - 25/02/2025 09:46
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Ảnh: Le Thu)
NGÀY KHÔNG NHAU…
(Ngọc Thạch)
quên nổi không em
những ngày không nhau....
đau quặn con tim máu tràn lên màng não
môi tím tái gồng mình trong tâm bão
lồng ngực râm ran nhột nhạt đợi tóc huyền…
chuỗi ký ức thần tiên
như lưỡi lam cứa vào tim đỏ ối
Hè đến sớm lũ ve sầu sang vội
tấu khúc nhạc tang đưa tiễn mối duyên tình
quên được không khi đã tạc bóng hình
tượng đài yêu xuyên qua bao thế kỷ
ngày không nhau ôi nhạt nhòa vô vị
hơi thở quay cuồng không biết đổ về đâu...?
Ngày 01/05/2021