Ngày mộng tưởng

Ngày mộng tưởng
Hôm qua là thứ Bảy Em có nhớ anh không Hôm nay ngày Chủ nhật Em có chờ có trông...?! Anh đi ra bến sông Mà lòng không ở bến Phiêu lãng một cánh buồm



(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


NGÀY MỘNG TƯỞNG 

(Lê Quang Tuệ)

 

Hôm qua là thứ Bảy

Em có nhớ anh không

Hôm nay ngày Chủ nhật

Em có chờ có trông...?!

 

Anh đi ra bến sông

Mà lòng không ở bến

Phiêu lãng một cánh buồm

Chẳng gợn lòng xao xuyến.

 

Nước cứ trôi về biển

Thuyền cứ ra khơi xa

Anh lặng lẽ về nhà

Ngồi buồn trong tưởng nhớ.

 

Gió lay rèm trước cửa

Anh ngỡ bàn tay em

Tiếng lá rơi se sẽ

Như tiếng bàn chân em...

 

Cái gì cũng thân quen

Và cái gì cũng lạ

Ơi đôi mắt đen huyền

Sao mà da diết quá!

 

Ơi cái lúm đồng tiền

Tròn xinh trên bầu má

Ơi mái đầu hương sả

Hãy tựa vào vai anh.

 

Và những ngón tay thanh

Hãy lùa vào trong tóc 

Và hàm răng ngà ngọc

Hãy mỉm cười lên em...!

 

Anh ngồi trong lặng yên

Đắm mình vào mộng tưởng

Ngỡ có em bên mình

Lòng ngập tràn sung sướng.

 

Nhưng trời ơi! 

Mộng tưởng

Tan rồi...!

Buồn nao nao...

 

Hôm nay là chủ nhật

Em ơi, em ở đâu...?!

 

LQT