Nghe hát lý đò đưa

Nghe hát lý đò đưa
Vì sương nên núi bạc đầu Cành lay bởi gió hoa sầu vì mưa Vì người đi sớm về trưa Vì ai nhan sắc thắt thưa cõi lòng


(Ảnh: Pixabay)


NGHE HÁT LÝ ĐÒ ĐƯA

(Lương Duyên Thắng)

 

“....Gió đánh ô mấy sung cành sung 

Gió đập ố mấy sung cành sung 

Lấy chồng em muốn lấy 

Nằm chung thì em chẳng nằm“

(.... Lý đò đưa)

 

Vì sương nên núi bạc đầu 

Cành lay bởi gió hoa sầu vì mưa 

Vì người đi sớm về trưa

Vì ai nhan sắc thắt thưa cõi lòng

.....".........".........."............

Hỏi người tri kỷ má hồng

Có người phụ tưới ngô đồng hay chưa?

Gió đưa gió đập, đò đưa

Người ngoan, yếm thắm sao chưa có chồng ?

 

"Gió đưa gió đập cành vông

Ngô đồng không tưới, lấy chồng.., chẳng ưng

Gió đưa gió đập cành sung

Chồng thì muốn lấy ... nằm chung chẳng nằm"

 

Nghe em... "chẳng" lại ước thầm

Đò đưa bên ấy ghé thăm bên này

Để rồi cùng hóa cỏ may

Một chiều gió bấc ta bay về trời

 

Nằm chung nàng ... chẳng thì thôi

Lửng lơ tôi hát ... về trời... nằm chung