Nhà thơ và Bác sĩ…

Nhà thơ và Bác sĩ…
Cùng làm sống lại những hồng cầu đang chết Để vạn trái tim đỏ thắm nhịp ân tình Dao mổ hay cây bút ? Chỉ khác nhau phương tiện Ta cầm tay sự sống đến bình minh




 

NHÀ THƠ VÀ BÁC SĨ

( Quý tặng Trường ĐH Y Dược Thái Bình )

 

Cùng làm sống lại những hồng cầu đang chết 

Để vạn trái tim đỏ thắm nhịp ân tình 

Dao mổ hay cây bút ? Chỉ khác nhau phương tiện 

Ta cầm tay sự sống đến bình minh 

 

Biết “ gây mê” cho rất nhiều thổn thức 

Để con người thêm nhân ái với con người 

Cùng hồi sinh cho bao nhiêu đôi mắt 

Vứt bỏ bóng đêm bừng sáng  mặt trời 

 

Phương tiện và con đường tuy khác biệt 

Đích cuối cùng chỉ một mà thôi 

Cứu chữa những “ khuyết tật” tâm hồn và thể xác 

Cho thế giới bát ngát niềm vui 

 

Trong cảm xúc nhà thơ có rực hồng trí tuệ 

Trong dao mổ lạnh lùng có đằm thắm nghĩa nhân 

Như hai con sông cùng chảy ra với biển 

Chúng ta như mặt trăng, mặt trời đâu biệt lập, cách ngăn?!

 

Ngày 17/10/2026.

Tác giả Nguyễn Đức Hạnh