Nhớ mợ

Nhớ mợ
Nghĩ đến ngày về mợ ở xa Không còn ngồi ngóng trước hiên nhà Chuối vàng đầu ngõ không ai chặt Thui thủi một mình cậu bước ra Tấm áo năm xưa cháu biếu bà


(Ảnh: Xuân Nguyễn)


NHỚ MỢ

(Nguyễn Văn Thông)

 

Nghĩ đến ngày về mợ ở xa

Không còn ngồi ngóng trước hiên nhà

Chuối vàng đầu ngõ không ai chặt

Thui thủi một mình cậu bước ra

Tấm áo năm xưa cháu biếu bà

Vẫn còn trên mắc rực màu hoa

Ở nơi Đất Phật xa xôi ấy

Ngày Tết có ai tới tặng quà

Mợ ạ, mỗi em ở mỗi nơi

Cậu giờ cũng đã yếu nhiều rồi

Trời cao-Đất thấp còn thay đổi

Huống dạ thảo thơm ở mỗi người