Nhớ mùa

Nhớ mùa
Đã lên xanh mươn mướt tinh hoa phát tiết từ đất nâu từ ròng ròng mồ hôi và bồn chồn phấp phỏng mùa thơm rơm rạ nhiệm màu mẹ là tuổi xanh xa ngắt ơi cánh đồng mẹ cánh đồng ông bà tổ tiên


(Ảnh: Thúy Hằng)



NHỚ MÙA
(Nguyễn Linh Khiếu)


Đã lên xanh mươn mướt

tinh hoa phát tiết từ đất nâu

từ ròng ròng mồ hôi và bồn chồn phấp phỏng

mùa thơm rơm rạ nhiệm màu


mẹ là tuổi xanh xa ngắt

ơi cánh đồng mẹ cánh đồng ông bà tổ tiên

tuổi thơ con long nhong đầm đìa bùn đất

có một nàng tiên mới lớn gieo vào đời con những hạt giống buồn

mùa dạo bước nhịp nhàng trên đất đai màu mỡ

người nối người thay nhau nuôi nấng mùa màng

cây và đất và người và thần linh nhuần nhuyễn

nguồn cội hài hòa bóng dáng thung dung

con nhớ mẹ nhớ mùa nhớ đồng quê lam lũ

chiếc lá thiêng mươn mướt ngọn cờ xanh

tháng mười gặt xong trai gái từng đôi

dập dờn rơm rạ phả hương quấn quýt

mùa mới hứa hẹn bội thu đang bắt đầu trên những cánh đồng đêm.