Nhớ và ghi

Nhớ và ghi
Anh hỏi thì em xin thưa hoa kia trăm thứ biết ưa hoa nào? Hoa Gạo nhắm rượu trên cao lảo đào lảo đảo rơi vào cỏ May Hoa Lựu má đỏ hây hây hoa Ngâu chúm chím, Bèo Tây bềnh bồng



NHỚ VÀ GHI

(Nguyễn Đình Bầu)

 

 

Cách nay gần nửa thế kỷ, hồi đó vào một ngày cuối thu 1988 theo lời mách của anh Kim Chuông, tôi và anh Tường Lan, cây bút thơ của ty Văn hóa Thái Bình đạp xe đến cổng chợ Mễ huyện Thư Trì để gặp bà cụ bán La Gim. Chúng tôi mua vài điếu thuốc lá cuốn, sợi thủ công, mua xong chúng tôi nhờ bà đọc cho nghe bài lục bát dân gian truyền miệng “Trăm hoa ”. Bà cụ bảo  kể những trăm loài hoa nó dài lắm. Thời đó chúng tôi không có máy ghi âm đành vận dụng trí nhớ cá nhân thôi. Tôi nhận nhớ nửa đầu, nửa cuối Tường Lan vì tôi chưa châm diêm đốt thuốc. Với giọng xứ Thanh, bà cụ bát đầu đọc: 

 

TRĂM HOA  

 

Anh hỏi thì em xin thưa 

hoa kia trăm thứ biết ưa hoa nào? 

Hoa Gạo nhắm rượu trên cao 

lảo đào lảo đảo rơi vào cỏ May 

Hoa Lựu má đỏ hây hây  

hoa Ngâu chúm chím, Bèo Tây bềnh bồng 

Mẫu Đơn trăm cánh đơm bông 

Hoa Lan lẻ chiếc buồn không hỡi nàng 

Hoa Lợn sang thật là sang 

đừng chê nhau khó vơ quàng kẻ ngu 

Hoa Quỳnh củ rủ cù rù 

mấy cô Thược Dược ỡm ờ đưa duyên 

Má em như thể bông Sen 

Ngón tay Hoa Huệ miệng em Hoa Hồng  

Yêu em yêu nhất Hoa Hồng  

để cho anh bế anh bồng trên tay 

Ước trời nổi gió hây hây 

em đây anh đấy tình lây thơm cùng  

Hoa Phượng đỏ não đỏ nùng 

ve kêu ra rả bạn cùng với ai ?  

Lẳng lơ thơm chị hoa Nhài 

chính chuyên có chị hoa Mai gầy mòn 

Hoa Chuối làm nộm thơm ngon 

hoa Đu Đủ đực rõ ràng trêu ngươi  

Dâm Bụt mới thật nực cười 

đã Dâm còn Bụt hổ ngươi chăng là 

Lay - ơn mõm chó Mào Gà  

Vi ô lét tím đều là hoa Tây 

Hoa Xoan như thể cụm mây 

sụt sùi nhớ bạn mưa ngày mưa đêm 

Bìm Bìm luồn cánh vườn em 

Anh như con bướm tìm xem mặt nàng….. 

(còn nữa ) 

 

Phần còn lại do anh Tường Lan nhớ, nhưng không may, sau 2 tuần gặp nhau định mệnh ấy, Tường Lan mắc bệnh Đinh Râu và qua đời, nửa cuối bản văn truyền miệng quý báu “TRĂM HOA” vẫn bị thất lạc! 

 

  

Ghi từ trí nhớ 1 tháng 1 năm 2023.

Nguyễn Đình Bầu