Như những buổi chiều nay

Như những buổi chiều nay
Ngọn gió bên trời tha thiết thổi về đâu mặt sông chiều cháy đỏ cánh buồm nâu đôi chim nhỏ đu mình trên cành nắng lòng trời cao thổ lộ dưới chân cầu đời nhiều toan lo em có dừng lại ngắm


(Ảnh: Tam Tran)

NHƯ NHỮNG BUỔI CHIỀU NAY

(Kim Chuông)


Ngọn gió bên trời tha thiết thổi về đâu

mặt sông chiều cháy đỏ cánh buồm nâu

đôi chim nhỏ đu mình trên cành nắng

lòng trời cao thổ lộ dưới chân cầu


đời nhiều toan lo em có dừng lại ngắm

gió đổi mùa trên chân rạ đồng quê

mái ngói đỏ lên xanh màu rêu mỏng

mưa nhẹ như không hề có mưa về


ồ lạ quá, thời nay người trẻ lắm

dẫu dòng đời chìm nổi bấy nông sâu

cây xúm xít quanh vườn, hoa cũng thế

Cuội trong trăng không đơn lẻ trên đầu


hình như thế, hồn tôi khao khát uống

cả chiều nay xanh mát đến tận lòng

tôi đứng giữa thấy trời nằm trong đất

đất giữa trời

hòa quyện nét tôi trông


“Vâng”. Dẫu biết, đời gian lao còn lắm

mưa vẫn lạc bên vườn xuân giọt đắng

nhưng chiều nay lòng tôi hóa cung đàn

có giọng ru nào se sẽ trải mênh mang.

                            K.C  - Thu 1990