Nói với mùa Hạ

Nói với mùa Hạ
Mùa hạ ơi Mùa đến mùa đi Hoa Phượng đỏ Sân trường trống chếnh Thương con dế lặn sâu vào lớp cỏ Thương nỗi sầu trong tiếng ve ngân

(Ảnh: Đặng Văn Tôn)


NÓI VỚI MÙA HẠ 

(Nguyên Hạnh)



Mùa hạ ơi 

Mùa đến mùa đi 

Hoa Phượng đỏ 

Sân trường trống chếnh 

Thương con dế lặn sâu vào lớp cỏ 

Thương nỗi sầu trong tiếng ve ngân 

Ta đã quen buồn đến rồi đi 

Quen nỗi nhớ thấm sâu trong lồng ngực 

Quen tiếng thở của thời gian mỗi sớm 

Quen lối về ta với mình ta ! 

Tháng 6 cõng mùa về oi ả trên lưng 

Mưa lầy lội những nẻo về khuya khoắt

Ly rượu đắng bỗng trở thành tri kỷ 

Tâm giao trong những ngón tay gầy 

Cây vườn nhà hoa lá chở che 

Bài hát cũ nhưng âm thanh lại mới 

Mưu mô chước quỉ thị phi …

Những màn diễn vụng về 

Những vai hề tinh xảo ! 

Can nhiễu nào … cũng qua 

Và ta thấy cuộc đời huyên náo quá 

Xanh như là thương nhau !



Hà Nội, tháng 6 /2022

NH