Nụ hôm đêm qua

Nụ hôm đêm qua
Chiều sa cánh chim đen lả tả giữa trời xô vào núi vấp vào mây nát vụn - cuộc tình treo! một chuỗi khổ đau lắc lư ngọn gió điên cuồng sầu xuyên nhói ngực thổn thức - thổn thức


(Ảnh: Pixabay)


NỤ HÔN ĐÊM QUA

(Nguyễn Phương Thủy)

 

Chiều sa

cánh chim đen

lả tả giữa trời

xô vào núi

vấp vào mây

nát vụn - cuộc tình treo!

 

Một chuỗi khổ đau lắc lư ngọn gió

điên cuồng

sầu xuyên nhói ngực

thổn thức - thổn thức

con tim đập

nhịp của niềm yêu đã mất.

 

Chiều buông

vết thương lòng nóng hổi

nhức nhối 

không nhớ

không khát khao

không đơn côi

 

Chiều trôi

con đường trống

cây rạp cúi

quá khứ mỏng, dầy -

phập phồng cơn mộng bám theo.

 

Mối tình treo

những mảnh vỡ   

chạm bờ vai - chạm lưng - chạm đất - lấp lánh  

tròn xoe đôi mắt - hấp hối.

 

Dấn thân miền vô định

ta nắm tay ta - chân chùng chình trong bước - lạnh

ta vuốt tóc ta - bờ môi bờ má - còn run

nụ hôn đêm qua - bao gian dối - bao đợi chờ - bao xót xa? 

mi mắt ướt - đó chỉ là giọt đời - không tránh khỏi

 

Một quyết định đã thành hình  

Ôi! Buổi chiều trăng trối!

Tháng mười hai

năm rút ruột - xoắn mình 

âm thầm 

căng sức bật chồi xanh.

 

27.12.2025