Nụ hôn bên dòng Isar

Nụ hôn bên dòng Isar
Nụ hôn bên sông Isar những con sóng đẩy về xa và chúng ta mỗi người mỗi ngả có phải thế không anh? Nụ hôn em - đầu đời giữa mùa thu ngợp nắng





NỤ HÔN BÊN SÔNG ISAR*

(Nguyễn Phương Thủy)


Nụ hôn bên sông Isar

những con sóng đẩy về xa

và chúng ta mỗi người mỗi ngả

có phải thế không anh?

Nụ hôn em - đầu đời

giữa mùa thu ngợp nắng

em mang theo, em sẽ mang theo

trong trẻo mát lành

thơm những ước ao

và tuổi trẻ của anh, mười sáu

đôi môi đỏ

đôi mắt xanh.

em mang nó theo

Một ngày như thế, trong veo

sẽ không bao giờ trở lại

Mười sáu tuổi

sẽ không một lần về nữa

Anh đang tìm kiếm tình yêu?

Anh đang thèm một trái tim nhịp sóng?

những con sóng bồi hồi, không nghỉ…

Lồng ngực em

có một trái tim đập thế

vì em

ăm ắp yêu thương

Em có một mối tình – riêng

Em có những nụ hôn

từ một chàng trai mười sáu

Em chúc anh

hạnh phúc thật nhiều

Nụ hôn đầu

ngọt thơm tự trái tim em

thần tiên tự giấc mơ em

nồng say hương sắc tuổi trẻ anh

là của em

------
*nguyên tác tiếng Đức