Núi và mây

Núi và mây
Núi gần mây trắng chòm chòm Non xa mây trắng vẫn còn vây quanh Gần xa mây trắng giăng thành Mây bay... Còn lại núi xanh giữa trời!


(Ảnh: Xuân Nguyễn)
-----

NÚI VÀ MÂY

 

Núi gần mây trắng chòm chòm

Non xa mây trắng vẫn còn vây quanh

Gần xa mây trắng giăng thành

Mây bay... 

Còn lại núi xanh giữa trời!

 

Lê Quang Tuệ dịch

Nguyên tác tiếng Hán

 

片 片 白 雲 靑 山 内

片 片 白 雲 靑 山 外

山 内 山 外 皆 白 雲

白 雲 飛 去 靑 山 在。

                      

*Phiên âm:

Phiến phiến bạch vân thanh sơn nội

Phiến phiến bạch vân thanh sơn ngoại

Sơn nội sơn ngoại giai bạch vân

Bạch vân phi khứ thanh sơn tại

            

*Dịch nghĩa:

Chòm chòm mây trắng che núi trong

Chòm chòm mây trắng phủ núi ngoài

Núi trong núi ngoài toàn mây trắng cả

Mây sẽ bay đi, chỉ còn lại núi xanh sừng sững.

 

LQT

Hà My - Tiết Thanh minh - 2023.

—----------

(*) P/s: Đêm không ngủ, suy nghĩ miên man, chợt nhớ bài thơ này, mà không nhớ đã đọc được ở đâu, khi nào, tác giả là ai nữa...