Phía trước

Phía trước
Hãy cẩn trọng mặc thêm áo khoác (Có khi ngay chiều về đã cởi buộc thắt lưng) Mạnh dạn xỏ giày dù trời còn đen màu mực Đi ngược hướng gió bấc Đeo khẩu trang lên nếu gặp mùi cóc chết

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)



PHÍA TRƯỚC 

(Hoàng Liên Sơn)

 

Hãy cẩn trọng mặc thêm áo khoác 

(Có khi ngay chiều về đã cởi buộc thắt lưng)

Mạnh dạn xỏ giày dù trời còn đen màu mực 

Đi ngược hướng gió bấc

Đeo khẩu trang lên nếu gặp mùi cóc chết 

Độc tính chẳng là gì so với thuốc trừ sâu hay hóa chất

Ban mai sẽ trong lành khi vừa bước qua đê.

 

Ngang ruộng mía sẽ gặp mùi ngọt đậm

Không phải của cây nào vừa bị chặt 

Mà chỉ là từ lá mía mới bóc 

Đang héo dần dọc lối cỏ êm.

 

Ngang cánh đồng ngô nếu thấy mùi ngọt mát 

Hãy nhìn về phía loạt soạt 

Sẽ thấy ai đang bẻ bắp 

Làm rung rinh cờ hoa đã sắp tàn.

 

Đất phơi ải mùa đông mùi không hấp dẫn 

Nhưng gợi nhớ ngọt sắc mùi rạ cắt 

Và gợi ý sang xuân sẽ mùi lúa đương thì...

 

Đồng quê ngát hương khi người ấy trở về!

 

HLS