Phù sa

Phù sa
Mỗi sớm xuân nghe chim trời lảnh lót Nắng ban mai bừng sáng trước hiên nhà Lòng như suối đầu nguồn vui reo hát Bỗng tâm hồn trong trẻo tựa ban sơ


(Ảnh: Minh Tran)




PHÙ SA

(Vũ Mỹ Hạnh)

                                                                                                                                                                                                            Mỗi sớm xuân nghe chim trời lảnh lót

Nắng ban mai bừng sáng trước hiên nhà

Lòng như suối đầu nguồn vui reo hát

Bỗng tâm hồn trong trẻo tựa ban sơ


Ừ, năm tháng bao vui buồn, được mất

Những thân sơ, ồn ã đến rồi đi

Những gương mặt, những cảnh đời sáng, khuất

Mừng tủi lẽ đời hội ngộ, chia ly…


Sau tất cả, tưởng chừng lòng băng lạnh

Màu thời gian dần nhuốm tóc mây xưa

Gìn giữ mãi tim bao dung, nhân hậu 

Phù sa đời lắng đọng gửi vào thơ…