Qua Đèo Gió

Qua Đèo Gió
Qua Đèo rồi, Gió vi vút quanh ta Hát réo rắt bài tình ca năm cũ Phút dìu dặt- qua Đông- ngày bão tố Thắm xanh hơn hùng vĩ quê mình.


(Ảnh: Pixabay)


 

QUA ĐÈO GIÓ

(Triệu Quốc Bình)


Qua Đèo rồi, Gió vi vút quanh ta

Hát réo rắt bài tình ca năm cũ

Phút dìu dặt- qua Đông- ngày bão tố

Thắm xanh hơn hùng vĩ quê mình.

 

Ngân Sơn ơi! nhuộm thắm sắc bình minh

Anh xuôi về "ruộng bí"

Tìm em thuở  xuân thì...

Ngày qua đi tháng qua đi năm qua đi mình thành năm cũ.


Dòng sông Năng - hồ Ba Bể- mắt em trong hơn con suối mùa Thu.

Thác Nà Khoảng tung bọt trắng ngàn năm...

Gửi lời chúc bình an vào gió...


Ngắt về nụ bị vàng tươi

Cất vào kỷ niệm một thời say mê.


Tr. Q. B

Tháng  09/2026

------------------------------

(*) "Ruộng bí": Nà Phặc trong tiếng Tày