Quê

Quê
Em chẳng dám kể về quê Khi nào anh còn chưa tới Em chẳng dám kể quê mình Chuyện lúa, chuyện khoai, chuyện ổi Nhưng em thích nói về quê Về cây lúa hiền của mẹ


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)



QUÊ


Em chẳng dám kể về quê

Khi nào anh còn chưa tới

Em chẳng dám kể quê mình

Chuyện lúa, chuyện khoai, chuyện ổi


Nhưng em thích nói về quê

Về cây lúa hiền của mẹ

Hương thơm theo suốt mùa hè

Dằm trong tuổi thơ trôi nhẹ


Em kể chuyện cây ổi Bo

Da nhuộm nước sông Trà Lý

Quả mang sắc trời bình dị

Mới nhìn đã thấy ngọt thơm


Những ruộng khoai khi đông lạnh

Khoác màu áo mới cho quê

Thương con cò bay mỏi cánh

Ngắm nhìn đổng ruộng say mê


Quê em dẫu anh chưa tới

Dẫu em mới kể anh nghe

Nhưng vùng quê anh yêu mến

Ước ao một buổi cùng về


Hè 1984

Lã Bắc Lý