Quê ơi!

Quê ơi!
Quê hương ai hỏi là gì? Với tôi nơi ấy là khi nhớ về Nhớ Bà ngoại đội nón mê Dẻo như mây gánh cả về chợ phiên Nào ngô, nào lạc, đỗ đen


(Ảnh: Van Pham)


QUÊ ƠI!

(Minh Hiển)

Quê hương ai hỏi là gì?

Với tôi nơi ấy là khi nhớ về

Nhớ Bà ngoại đội nón mê

Dẻo như mây gánh cả về chợ phiên

Nào ngô, nào lạc, đỗ đen

Nào khoai lang bở với phên đường ngà

Nào cùi dừa với bánh đa

Kẹo vừng, bỏng gạo khi là thị thơm

Quê là hương của rạ rơm

Tảo tần tay mẹ nấu cơm mỗi chiều

Thân thương là tiếng nước reo

Khi về ruộng hạn, sáo diều thiết tha

Nhớ  quê cặm cụi dáng cha

Đồng sâu, ruộng cạn nuôi ta nên người

Quê là rộn rã tiếng cười 

Mỗi khi gặp lại những người thân quen

Ấy là khi đã lên đèn

Trâu lần theo ngõ,  lối quen tìm nhà

Nắng trưa xao xác tiếng gà

Quê là mắt của quả na mở tròn

Đung đưa những trái bồ hòn

Mẹ ta vẫn nhắc ngậm còn nhịn nhau

Quê là chia sẻ nỗi đau 

Thủy chung tình nghĩa vẹn màu sắt son

Khắc ghi lời Mẹ dặn con 

Đi xa hãy nhớ mình còn có quê! 
 

4/2023
MH