Rong ruổi Đồng Văn

Rong ruổi Đồng Văn
Đường lên hun hút ngàn trùng Nhấp nhô đỉnh núi trôi trong sương mờ Quả pao ném thủng miền chờ Khát khao bỏng đá nhịp mưa nghiêng chiều,

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


RONG RUỔI ĐỒNG VĂN

(Nguyễn Đình Bầu)

 

Đường lên hun hút ngàn trùng 

Nhấp nhô đỉnh núi trôi trong sương mờ

Quả pao ném thủng miền chờ

Khát khao bỏng đá nhịp mưa nghiêng chiều, 

 

Gom mùn tích đất ấp iu 

Tỉa ru hốc đá mầm nghèo tách phôi 

Đồng Văn đường chạm mây trôi

Đá mòn lõm gót chân người sần chai

                                                                                   

Giậu phên lớp lớp một hai …  

Váy xòe ấm vách chẳng phai nhạt nhòa

Ngô xanh tụ phấn trổ cờ

Bắp phồng nách bẹ đợi giờ bung tua 

 

Chợ tình ai bán ai mua

Thổn thang tìm bạn khèn mùa giao duyên ,

Chợ tàn núi chao ngả nghiêng

Rượu ngô ngấm chảy ngược miền Đồng Văn!  

 

Những ngày đi sáng tác tại Hà Giang

NĐB

                      .