Rượu Bàu Đá

Rượu Bàu Đá
Nước sông Côn núi rót từ sông Say Nên Bầu Đá rượu trong như trời lọc Như nước mắt xứ An Nhơn vừa chắt Như vui buồn nằm ngủ võng đắng cay

(Ảnh: ST)


RƯỢU BÀU ĐÁ

(Nguyễn Quốc Văn)


Nước sông Côn núi rót từ sông Say

Nên Bàu Đá rượu trong như trời lọc

Như nước mắt xứ An Nhơn vừa chắt

Như vui buồn nằm ngủ võng đắng cay


Như đường quyền Bình Định vốn đắm say

Mắt Tây Sơn gái đương thì sắc nước 

Như Nguyễn Huệ khuôn mặt vuông  quắc thước 

Uống Thăng Long mưa bụi trắng trên tay


Như có thể nhắm bằng trăng nơi đây

Hàn Mặc Tử nể tình pha thêm gió

Rượu Bàu Đá xiêu lòng người vậy đó

Cả biển trời sóng soãi ở trên cây


Như cưỡi nắng đồng, nằm trên nệm mây

Rượu Bàu Đá hương quen pha vị lạ

Mùa đông, mùa xuân đong thu vào hạ

Tỉnh rượu rồi, nào biết đận mình say


Rượu Bàu Đá giống y Bình Định vậy

Lửa bừng bừng cứ đem giấu vào trong

Như yêu mến mềm môi rồi mới thấy 

Men rượu quê ủ sẵn ở trong lòng…