Sấm ký Trạng Trình

Sấm ký Trạng Trình
Hỡi ôi, sự thế như bèo nổi Nam bắc bao giờ đường sắt thông Cáo ẩn trong non lông trắng toát Kình ngoài biển lớn máu loang hồng Gà kêu cây ngọc trời nghiêng bắc




SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH

 

 

Hỡi ôi, sự thế như bèo nổi 

Nam bắc bao giờ đường sắt thông

Cáo ẩn trong non lông trắng toát

Kình ngoài biển lớn máu loang hồng

Gà kêu cây ngọc trời nghiêng bắc

Trâu ra khỏi ruộng mặt trời đông

Đợi nhạn bay về sư tử thét 

Đời nhàn tận hưởng cảnh thong dong...(*)

 

Lê Quang Tuệ dịch

 

*Phiên âm:

 

Ô hô thế sự tự bình bồng

Nam bắc hà thời thiết lộ thông

Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch

Kình cư hải ngoại huyết do hồng

Kê minh ngọc thụ thiên khuynh bắc

Ngưu xuất Lam điền nhật chính đông

Nhược đãi nhạn lai sư tử thượng

Thế nhàn tận hưởng thái bình phong.

 

 Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

—---

 

(*)  Đây là những câu trong sấm ký của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đọc và suy ngẫm…