Sáng đầu năm
- Thứ năm - 01/01/2026 08:39
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Pixabay)
SÁNG ĐẦU NĂM....!
(Ngọc Thạch)
Sáng đầu năm mặt trời bừng thức dậy...
Sau tháng ngày run rẩy những đêm đông!
Góc trời xa le lói sợi nắng hồng.
Như báo hiệu mùa xuân nồng đang tới.
Giọt sương khuya đã bao đêm chờ đợi,
Mong ánh nắng về tô điểm nét lung linh...
Suốt mùa đông không biết ánh bình minh,
Hoa lặng lẽ nép mình trong tán lá...
Chợt trở mình xoè vòng tay hối hả,
E lệ cuối vườn ngào ngạt tỏa hương thơm.
Ngọn gió kia không còn hú từng cơn,
Mà thoang thoảng, chờn vờn như nỗi nhớ...
Đất miên man hiền hòa trong hơi thở,
Sau chuỗi ngày dang dở chuyện hôm nao...!
Và em tôi như bỗng hóa ngọt ngào,
Khi sợi nắng chợt len vào trên má...
Nụ hoa xinh đã hiến mình tất cả.
Cho sắc hồng tươi thắm nở môi em .
Cũng dường như sau băng giá bao đêm,
Đông xưa cũ vùi quên vào quá khứ...
Xuân bao la giữa khung trời rộng mở,
Cuộc đời mình đang mở cửa... Sang trang..!