Sáng nay xanh

Sáng nay xanh
Đi đâu thế em, bàn chân thon nhỏ Cho cát mềm lòng mỗi bước em qua. Đi đâu thế em, trời vắt ngang làm áo Để màu xanh hiền, thơm đến nôn nao ! Em ngoảnh lại chào anh? Hay chào quá khứ


(Ảnh: Nguyễn Phương Thủy)


SÁNG NAY XANH

(Tặng em Thủy)


Đi đâu thế em, bàn chân thon nhỏ

Cho cát mềm lòng mỗi bước em qua.

Đi đâu thế em, trời vắt ngang làm áo

Để màu xanh hiền, thơm đến nôn nao !


Em ngoảnh lại chào anh? Hay chào quá khứ

Mũ cong tròn lượn dấu hỏi vu vơ?

Anh khờ lắm chỉ biết yêu và nhớ

Không dám ngỏ lời và không dám theo em.

 


Sáng nay xanh, anh đem tình về biển

Sóng dập dềnh là những dòng thơ anh viết.

Biển vô cùng mà vẫn không đủ rộng.

Để thơ tràn bờ, thấm ướt da em?


Sáng nay xanh, anh tìm về cát trắng

Đếm hạt trong tay,

Đếm những giấc mơ tình ấp ủ.

Cát tinh khôi ngát hương thầm vũ trụ

Có hạt nào vương nhẹ tóc em bay?


Sáng nay xanh, anh lạc giữa tình say.

Non nước, mây trời in hình em yêu dấu

Đi đâu thế em, giữa màu xanh bất tận?

Để nắng quên mình mãi bận rộn giăng tơ.


23.06.2023
Nguyễn Phương Thủy