Sen tàn chớ vội buồn mau

Thu sang vừa độ sen tàn Con tôm, con cá theo đàn bỏ đi Còn đâu bóng lá xanh rì Còn đâu hương lặn thầm thì ao sâu Ngày qua mau, đêm qua mau


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)




SEN TÀN CHỚ VỘI BUỒN MAU

 (Trương Minh Hiếu)


Thu sang vừa độ sen tàn

Con tôm, con cá theo đàn bỏ đi

Còn đâu bóng lá xanh rì

Còn đâu hương lặn thầm thì ao sâu 

 

Ngày qua mau, đêm qua mau

Bùn đen lặn xuống, thắm màu lên hoa

Hồng như núm má thật thà

Mềm như tay dệt lụa là khung thưa

 

Ngó sen trắng mấy cho vừa

Đài sen ủ ướp hạt thừa nồng thơm

Ao nghèo như rạ như rơm

Có sen, có cả cá tôm làm giàu

 

Sen tàn chớ vội buồn mau

Ngỡ trong bùn đất mùa sau đang về