Sông Ngân

Sông Ngân
Ồ! Lạ chưa sông Ngân Sáng trăm nghìn con mắt Suốt đêm hè không tắt Thao thức với trời đêm Sông Ngân ơi! Sông Ngân Xa xăm chi nhiều vậy Suốt đêm dài không ngừng Dòng sông đầy dòng chảy


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


SÔNG NGÂN


Ồ! Lạ chưa sông Ngân

Sáng trăm nghìn con mắt

Suốt đêm hè không tắt

Thao thức với trời đêm


Sông Ngân ơi! Sông Ngân

Xa xăm chi nhiều vậy

Suốt đêm dài không ngừng

Dòng sông đầy dòng chảy


Tuổi thơ em nhìn thấy

Sông Ngân ở mái nhà

Nhìn sông Ngân em muốn

Hóa cánh buồm đi xa


Trại hè 1988

Tô Thị Hương

Tiền Hải, Thái Bình