Tâm sự tuổi già

Tâm sự tuổi già
Đấng tạo hóa cho phép Sinh ra để rồi già Tre lụi cho măng mọc Mới hợp quy luật mà Tuổi già sung sướng nhất Là tự lo cho mình! Không còn phải tất bật Chìm nổi với mưu sinh...


(Ảnh: Nhà thơ, cô giáo Nguyễn Hoàng Lâm)

TÂM SỰ TUỔI GIÀ

 

Đấng tạo hóa cho phép 

Sinh ra để rồi già

Tre lụi cho măng mọc

Mới hợp quy luật mà

 

Tuổi già sung sướng nhất

Là tự lo cho mình!

Không còn phải tất bật

Chìm nổi với mưu sinh...

 

Muốn ngủ , cứ việc ngủ

Muốn ăn, thì cứ ăn!

Muốn đi đâu, cứ việc

Cần gì phải lăn tăn?

 

Có bạn đời càng tốt!

Già nương tựa lẫn nhau

Biết nhường nhịn một chút

Càng khoẻ, càng sống lâu!

 

Tình yêu và tình nghĩa

Không cần giải thích nhiều 

Già mà sống đủ nghĩa 

Cũng trọn vẹn tình yêu!

 

Còn lại phần con cái

Cứ để chúng tự lo

Bạn can thiệp sâu quá

Chúng sẽ mất tự do!

 

Tuổi già sung sướng nhất

Là yêu thương chính mình!

Và điều quan trọng nhất

Là dựa vào chính mình!

 

Nguyễn Hoàng Lâm