Tâm sự với em
- Thứ ba - 20/05/2025 16:21
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
TÂM SỰ VỚI EM!
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Ngồi một mình trong màn đêm câm lặng!
Ta nhâm nhi một tách cà phê đắng.
Thoang thoảng hồn sao trĩu nặng chua cay.
Phía đồng hoang nghe tiếng cuộc lẻ bầy...
Kêu khắc khoải đếm từng giây nỗi nhớ!
Khúc tình ca dẫu ngọt ngào muôn thuở.
Bỗng hóa thành vị đắng chát trên môi...
Ta yêu em như yêu chính cuộc đời.
Mà không thể thốt lên lời ước hẹn!
Rồi vần thơ trong lòng như tắc nghẹn.
Khi em buồn trong giấc mộng mong manh
Em thương ơi!Duyên kiếp đã không thành.
Xin em đốt bóng hình ta đi nhé!
Nở nụ cười và lau khô dòng lệ...
Quên ta rồi đời em sẽ thắm tươi.
Và quanh em lại đầy ắp tiếng cười!'
Bỏ quên nốt chút quãng đời khắc khoải
Chút đắm say của một thời vụng dại
Đặt tim mình không đúng chỗ yêu thương.
Nên tâm tư em côi cút,lạc đường
Thao thức mãi với tơ vương sầu muộn!
Quên đi nhé dẫu lòng mình không muốn.
Bởi lời người là gió cuốn....mây trôi!!
Ngày 02/04/2015