Tắm tiên

Tắm tiên
A lúi, nhớ ơi em tắm tiên Trắng hơn cả trắng gái xứ Chiêm Anh cứ tự nhiên xem em tắm Thỏa sức mắt trai ngắm ngực trần

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

TẮM TIÊN

(Nguyễn Quốc Văn)


A lúi, nhớ ơi em tắm tiên

Trắng hơn cả trắng gái xứ Chiêm

Anh cứ tự nhiên xem em tắm

Thỏa sức mắt trai ngắm ngực trần


Chớ ghen đàn cá màu trăng trắng

Cứ lượn quanh em chẳng chịu bơi

Chúng nhô lên chạm hai bầu núi

Theo khe rêu hẹp nước luồn trôi


A lúi xa à, a lúi ơi

Mơ ngày trở lại hóa tiên chơi 

May gặp được nhau mời tắm suối

Bẽn lẽn đưa tay bụm miệng cười


Nhớ ơi, Tát Lụa còn mãi nhắc

Em không hẹn ngược với thề xuôi 

Anh cứ nhìn no rồi ra trận

Đỡ thèm nhu nhú tuổi đôi mươi…