Tàn thu

Tàn thu
Mưa đã lạnh len đêm vào giấc ngủ Góc đông thành lá sắp ngả nâu hồ im dần sang tím dốc chiều chớp bóng quạ đen Ray tàu xám hai đường xiêu dính nhòa chân trời nhá tối




TÀN THU

(Vân Quốc)


mưa đã lạnh 

len đêm 

vào giấc ngủ 


góc đông thành

lá sắp ngả nâu

hồ im dần sang tím

dốc chiều chớp bóng quạ đen 

ray tàu xám 

hai đường xiêu 

dính nhòa chân trời nhá tối


vậy là

thu sắp tàn

đông vội đến

năm lại sắp qua

và tuyết sẽ trắng sân nhà không mấy nữa


ai ngóng chờ lần lượt những thu 

đông

qua đi 

ở cuối chân trời


viên than 

đỏ 

sắp bùng 

lửa

giữa hoàng hôn 

tàn thu


Tokyo, tháng 9 năm 2006

VQ