Tàn xuân

Tàn xuân
Tàn Xuân chưa mà hoa khô cánh rã... Nụ mai vàng buồn tơi tả trong mưa..? Gió thở dài như lạc nẻo bơ vơ Khi Xuân thắm chợt hững hờ... bước vội! Tan chảy giấc mơ, tháng ngày mong đợi.


(Ảnh: Xuan Nguyen)


TÀN XUÂN...!

(Nguyễn Ngọc Thạch)

 

Tàn Xuân chưa mà hoa khô cánh rã...

Nụ mai vàng buồn tơi tả trong mưa..?

Gió thở dài như lạc nẻo bơ vơ

Khi Xuân thắm chợt hững hờ... bước vội!

Tan chảy giấc mơ, tháng ngày mong đợi.

Bao đêm trường lòng khấp khởi chờ Xuân.

Giữa Đông xưa trong giá lạnh muôn phần...

Ta héo rũ đợi nàng Xuân đang đến..!

Khắc khoải con tim với bao ước nguyện,

Để một ngày Xuân vẫn đến bên ta...

Ôm mộng vàng Xuân rộng mở bao la.

Rồi mơ ước chợt vỡ òa... cay đắng!

Bỗng chiều nay âm thầm bên ngõ vắng..

Mưa lạnh giăng trời, Xuân lẳng lặng chia tay.

Chỉ riêng ta còn ngây ngất men say,

Trong hư ảo của những ngày Xuân ấy...!


Ngày 03/02/2017