Tây Du Ký

Tây Du Ký
Dọc đường Tây Trúc thỉnh kinh núi non hiểm trở, rập rình yêu ma Một thầy ba đệ dặm xa Chư ăn Chư ngủ mặc Sa gánh gồng Thầy trên yên ngựa thong dong


(Ảnh: St)

 

TÂY DU KÝ

(Nguyễn Văn Thông)

 

Dọc đường Tây Trúc thỉnh kinh

núi non hiểm trở, rập rình yêu ma

Một thầy ba đệ dặm xa

Chư ăn Chư ngủ mặc Sa gánh gồng

Thầy trên yên ngựa thong dong

tất tật mọi chuyện Ngộ Không đương đầu

Ăn đâu, tè ị ở đâu

Đường Tăng đều hỏi trước sau kẻo nhầm

hơi phật ý lại lầm rầm

Ngộ Không lăn lóc như nằm trên than

....

Mới hay không chỉ thế gian

người chơi cưỡi cổ người làm. Thế thôi