Thăm mẹ đầu xuân

Thăm mẹ đầu xuân
...... Như thường lệ Chớm vào Xuân, con lại về thăm mẹ Một góc yêu thương xin trả hiếu cho Người Kề bên con mẹ gieo giống nụ cười



THĂM MẸ ĐẦU XUÂN

(Nguyễn Ngọc Thạch)


...... Như thường lệ

Chớm vào Xuân, con lại về thăm mẹ

Một góc yêu thương xin trả hiếu cho Người

Kề bên con mẹ gieo giống nụ cười

Bảo ban con bằng những lời vàng ngọc...


Xuân năm nay nụ mai vàng bật khóc

Xa con rồi chừ mẹ ở nơi mô

Biết dòng đời là sóng nước lô xô

Nào hay biết gió lay bờ mẹ rụng


Ngọn gió cũ còn nhiều câu lấp lửng

Trời đất vô tình quên mất chuyện hôm qua

Quên mất rằng mẹ mãi mãi đi xa..

Hành lý đơn sơ yêu thương là mãi mãi...


Ngày 22/01/23

NNT

(Mùa Xuân đầu tiên không còn có mẹ)