Tháng giêng

Tháng giêng
Bé lon ton ra cửa Mùa xuân đến bên mình Bằng nụ đào hé nở Cười rung rinh, rung rinh… Ông Mặt Trời lười nhác Trùm mây ngủ ban ngày




THÁNG GIÊNG


Bé lon ton ra cửa

Mùa xuân đến bên mình

Bằng nụ đào hé nở

Cười rung rinh, rung rinh…


Ông Mặt Trời lười nhác

Trùm mây ngủ ban ngày

Chị Mưa Xuân duyên dáng

Rắc bụi mờ bay bay.


Bác Xoan Đào trước ngõ

Nở từng chùm hoa mây

Cô Bưởi thơm hiền dịu

Hương lẫn vào trong cây.


Lộc cựa mình lấm tấm

Chồi non tơ khẽ khàng,

Tròn xoe như mắt bé

Ngước nhìn mùa xuân sang.


Tháng Giêng còn ngái ngủ

Để Mùa Xuân dỗ dành.

Bé xòe tay vẫy gọi:

- Nào, dậy nhanh, nhanh, nhanh!


1989
Nguyễn Quốc Huy, 14 tuổi
Thái Thụy, Thái Bình