Tháng Mười

Tháng Mười
bắt đầu bằng trận mưa và một cơn tắc đường thảm họa chật ních người và xe nghìn nghịt dấu chân buổi sớm những ngọn đồi đã chịu ngủ yên những thác ghềnh đã thôi gầm réo?



(Ảnh: Pixabay)



THÁNG MƯỜI 

(Trần Kim Hoa)

 

bắt đầu bằng trận mưa

và một cơn tắc đường thảm họa

chật ních người và xe

nghìn nghịt dấu chân buổi sớm

những ngọn đồi đã chịu ngủ yên

những thác ghềnh đã thôi gầm réo?

nước mắt thượng ngàn đổ đầy sông suối

châu thổ ngậm ngùi phù sa…

tháng mười nhẹ tênh thướt tha

tháng mười líu lo líu lo

tháng mười áo mỏng

mắt mùa thu say say khói mùa thu cay cay

ta theo tháng mười về ngày mai

tháng mười xông xênh choàng khăn rêu cũ

ngõ gió chiều nay rẽ về nhung nhớ

phố trôi chẳng bận heo may

…

 

Tháng 10, 2024