Tháng Mười sơ sẩy gió

Tháng Mười sơ sẩy gió
đuôi mắt dài của mùa thu hanh hao trượt trên mái rêu phố cũ phố như dòng sông nhỏ nắng vàng lá vàng thong thả trôi lúa gập mình đồng bãi liềm hái được thể đong đưa làng xúng xính quang gánh ngõ rơm vấn tóc đuôi gà


(Ảnh: Nhà thơ Trần Kim Hoa)


THÁNG MƯỜI SƠ SẨY GIÓ

(Trần Kim Hoa)

 

đuôi mắt dài của mùa thu

hanh hao trượt trên mái rêu phố cũ

phố như dòng sông nhỏ

nắng vàng lá vàng thong thả trôi

lúa gập mình đồng bãi

liềm hái được thể đong đưa

làng xúng xính quang gánh

ngõ rơm vấn tóc đuôi gà

tháng mười se se

bưởi muộn rám má đợi bòng

bếp bừng lửa tối

tháng mười lặn lội mấy sông

tháng mười băng qua mấy núi

gói ghém trong lòng

hai sương một nắng

ngọn ngọn đơn sai

tháng mười sơ sẩy gió…