Tháng Tư của Chị...

Tháng Tư của Chị...
Tháng Tư của Chị... Bản lề khép lại Xuân chiều Kèn môi rủ rê Hạ non Bâng khuâng trái sấu bi ngơ ngác... Tháng Tư của Chị... Lúa xanh đồng thì con gái Cải ngồng kết trái như chiếc gai dịu dàng cho chú chuồn kim bám ngủ


(Ảnh: Lam Châu)


THÁNG TƯ CỦA CHỊ...

(Yêu mến Tặng Chị Anh Pham của em)


Tháng Tư của Chị...

Bản lề khép lại Xuân chiều 

Kèn môi rủ rê Hạ non

Bâng khuâng trái sấu bi ngơ ngác...

Tháng Tư của Chị...

Lúa xanh đồng thì con gái 

Cải ngồng kết trái như chiếc gai dịu dàng cho chú chuồn kim bám ngủ 

Những chú bướm  rời tổ kén 

Run run cánh mỏng  cuối mùa hoa 

.... Những con chữ hối hả với cuộc vượt vũ môn...

Cho những giấc mơ mở trang thứ nhất 


Tháng Tư của chị gập ghềnh tất bật...

Như Chị gánh cả Tình Yêu Hai Mùa...!!!


Phạm Minh Châu