Tháng Tư về

Tháng Tư về
Tháng Tư về yêu lắm phải không em Loa kèn nở sáng bừng nơi góc phố Mưa đầu hạ xôn xao ngoài ô cửa Em trở về trong sáng tuổi đôi mươi Nắng lung linh trong đôi mắt em cười


(Ảnh: Nhà thơ Nguyễn Thúy Hằng)



THÁNG TƯ VỀ
(Nguyễn Thúy Hằng)


Tháng Tư về yêu lắm phải không em

Loa kèn nở sáng bừng nơi góc phố

Mưa đầu hạ xôn xao ngoài ô cửa

 Em trở về trong sáng tuổi đôi mươi


Nắng lung linh trong đôi mắt em cười

 Trời cao lắm và mây mênh mông lắm

Loa kèn nở như muôn ngàn tia nắng

Đậu trên tay em một khúc nhạc dịu dàng


Tháng Tư về gió bỗng chợt thênh thang

Tha thiết cuốn tà áo dài bối rối

Em ngóng chờ ai giữa nẻo đường vời vợi

Đóa Loa kèn hương cứ tỏa mênh mông…


12/4/2026