Thành phố nhớ em

Thành phố nhớ em
Anh có biết không? Thành phố nhớ em… Nhớ hơi thở thân quen Giữa một miền xa lạ Anh trở về vá trái tim hoang dã Anh có biết không?


(Ảnh: Tam Tran)


 

THÀNH PHỐ NHỚ EM

(Phan Hà)

 

Anh có biết không?

Thành phố nhớ em… 

Nhớ hơi thở thân quen 

Giữa một miền xa lạ 

Anh trở về vá trái tim hoang dã 

 

Anh có biết không? 

Thành phố nhớ em...

Khi những ánh đèn đã tắt 

Khi hoàng hôn nắng vẫn còn nắng gắt

Anh chưa từng nhìn vào trong mắt

Những thẳm sâu, năm tháng hao gầy 

 

Về đi anh nhung nhớ thế đủ rồi 

Trái tim rách vá bộn bề năm tháng 

Mà anh thì vẫn vậy 

Đã bao giờ thôi nhớ một bờ môi… 

 

Anh thỏa lòng mình với ước vọng xa xôi 

Với những  bận tâm em đã quá quen rồi 

Những thị thành xa hoa

Những mùi hương lạ 

 

Em đã dặn lòng mình cố quên

Thế mà chiều nay em lại chợt buồn 

Nhớ người xưa tức ngực

Cơn đau cũ dội về 

 

Em sẽ không còn hát

Những khúc mê về một thời xưa cũ 

Em không trở về để vẽ lại xuân xanh
 

29/7/2025

Đồ Sơn một chiều nắng tắt