Tháp Chàm

Tháp Chàm
sững sờ duyên hải miền Trung những ngọn Chúa xứ đỏ trong nắng trắng trong mưa lắc lư đêm trăng sáng những bà chúa phì nhiêu chất chứa kho tàng giống má đàn bà bị bỏ hoang chon von cồn cát thiên không sắc hương

(Ảnh: St)





THÁP CHÀM

(Nguyễn Linh Khiếu)

 

sững sờ duyên hải miền Trung

những ngọn Chúa xứ

đỏ trong nắng

trắng trong mưa

lắc lư đêm trăng sáng

 

những bà chúa phì nhiêu

chất chứa kho tàng giống má

đàn bà bị bỏ hoang

chon von cồn cát

thiên không sắc hương

lênh đênh sóng biển

li biệt vấn vương

tang thương ngút ngàn

 

những bà Chúa xứ

che chở một miền nắng gió

một miền bão dông một miền cát trắng một miền khốn khó một miền nồng nàn

 

những ngọn tháp vọng phu

thu lu góa bụa

đàn ông bất khuất

đầu lìa khỏi xác

đàn ông thất trận

biệt xứ lưu đày

vì sao vương quốc hủy diệt

vì sao kiếp người thịt nát xương tan

 

những ngọn tháp vọng phu

sừng sững nỗi buồn

dấu chỉ đau đớn một miền duyên hải.