Thầy ơi!
- Thứ hai - 10/11/2025 10:02
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Pixabay)
THẦY ƠI…
(Ngọc Thạch)
Con đường đồi núi cheo leo,
Trập trùng lội suối, trèo đèo quanh co.
Vì yêu mầm sống tuổi thơ
Nên thầy lặn lội bao mùa gió sương...
Khi mưa lầy lội ngập đường,
Nắng thì bụi bặm vấn vương tóc thầy.
Bởi tình yêu trẻ mê say
Ươm mầm cuộc sống nên thầy chẳng quên!
Dạy cho các cháu ngoan hiền,
Thấm nhuần con chữ với niềm say mê.
Rồi Đông buốt giá tràn về,
Thầy thương lũ trẻ thôn quê đói nghèo...!
Thương trò không quản gieo neo
Ngày ngày vượt dốc, băng đèo lên đây,
Ngắm nhìn ánh mắt trẻ thơ ngây
Bao nhiêu khó nhọc trong thầy nguôi ngoai,
Mai ngày mầm sống tương lai
Sẽ còn lưu luyến nhớ hoài hôm nay.
Công lao trời biển của thầy
Bám trường, bám lớp miệt mài... Thầy ơi !!!
Ngày 20/11/2017