Then tính vào xuân

Then tính vào xuân
Một lần nghe tiếng hát Then mười năm sau nhớ tai em vẫn đầy Dân ca bịn rịn cỏ cây thực hành Then nở phủ dầy khoảng không


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

THEN TÍNH VÀO XUÂN 

(Nguyễn Đình Bầu)

 

Một lần nghe tiếng hát Then  

mười năm sau nhớ tai em vẫn đầy  

Dân ca bịn rịn cỏ cây 

thực hành Then nở phủ dầy khoảng không 

 

Tịch tinh… tính tẩu bập bùng 

ngón thon tay nọong phải lòng dây tơ 

Kỳ Cùng đợi nước thẫn thờ 

Thất Khê bẩy suối khô chờ mưa quen 

 

Mỗi lần khát khúc tính Then 

dâng mười hai vía hương lên trình Giời 

Then giờ phổ quát đầy vơi 

năm châu bầu bạn một lời vinh danh 

 

Tính Then thế chấp để dành 

ướp hồn người, mắt long lanh bỏ bùa 

Tứ thân căng ngực chàm thưa 

nhập Then Việt Bắc vào mùa Xuân sang!