Thơ viết giữa trưa không ngủ

Thơ viết giữa trưa không ngủ
Mi có tội vì ta cần mi có tội Pháp lý là gì? Mi chớ có rên la Mi phải nhớ một điều không cần hỏi Pháp là ta và lý cũng là ta! Cấu thành tội phạm ư Chỉ là trên lý thuyết


(Ảnh: Kim Anh)


THƠ VIẾT GIỮA TRƯA KHÔNG NGỦ

(Nguyễn Minh Tâm)


Mi có tội vì ta cần mi có tội 

Pháp lý là gì?

Mi chớ có rên la 

Mi phải nhớ một điều không cần hỏi 

Pháp là ta và lý cũng là ta!


Cấu thành tội phạm ư 

Chỉ là trên lý thuyết 

Lý thuyết ư?

Đã xưa cũ lắm rồi

Các học giả tha hồ bàn luận triết

Luận triết nào cũng vô nghĩa với ta thôi 


Mi phải biết hy sinh vì đại cục

Cứ vui vẻ nhận đi rồi ta sẽ khoan hồng 

Án đã tuyên trên màu giấy trắng 

Mi đọc rồi có thấy chữ đen không?


Người đời sẵn căm thù cái ác

Bất lực nhìn cái ác cứ lên ngôi 

Bao điều thiện rẻ ròng như cỏ rác 

Thiện lương ơi?

Người ngủ ở đâu rồi?


Trưa không ngủ lão nằm trơ mắt ếch

Thơ lên tiếng kêu dưới đáy giếng cạn dòng 

Vòm trời rộng trên cao xanh tít tắp

Có áng mây nào ghé xuống giếng này không?


NMT