Thơ viết gửi cha

Thơ viết gửi cha
Từ ngày cha đi lòng con quạnh vắng Điệu chèo quê cũng đượm vẻ u hoài Đồng làng xa bàn chân dẫn lối Tìm về bên cha một chiều cuối đông Hai mươi ba năm sáng ấy mùa xuân Tiễn con đi với niềm tin không đổi


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)



THƠ VIẾT GỬI CHA*

(Lê Kim Thương)


Từ ngày cha đi lòng con quạnh vắng

Điệu chèo quê cũng đượm vẻ u hoài

Đồng làng xa bàn chân dẫn lối

Tìm về bên cha một chiều cuối đông


Hai mươi ba năm sáng ấy mùa xuân

Tiễn con đi với niềm tin không đổi

Ánh mắt của cha, cái xoa đầu rất vội

"Đi đi con, Tổ Quốc đang chờ."


Trong trái tim cha, con vẫn là bé bỏng

Dọc hành trình...con có bóng hình cha

Tổ Quốc và cha trong trái tim người lính

Mãi thiêng liêng chẳng thay đổi bao giờ


Tháp bút đài nghiên một đời cha để lại

Vẫn uy nghi hướng về phía trời xanh

Vượt giông bão đài nghiên vẫn đó

Như có cha đang sừng sững mỉm cười


Cháu con đời sau nguyện chung tay cùng cha

Tháp bút đài nghiên kim chỉ nam hành động

Trang giấy trắng sẽ viết lên khát vọng

Trạng nguyên nở hoa thỏa nguyện cha ông


Ngõ đồng chiều nay điệu chèo quê da diết

Lúa vẫn thì thầm kể chuyện năm xưa

Cảnh vật cũ gợi lại bao nỗi nhớ

Bóng hoè đây giờ Cha nơi đâu???!


Cõi thiên thai ngàn năm mây trắng

Cha về đâu, xin hãy yên lòng

Con nguyện làm điệu chèo quê ta đó

Hát ru Cha yên nghỉ cánh đồng xa.!!!


14/02/2019

Lê Kim Thương


——-

(*) Tác giả Lê Kim Thương là con gái út của cố nhà thơ Lê Bính (người thầy phụ trách Lớp Búp Trên Cành cách đây gần nửa thế kỷ). Nhân ngày giỗ Ông, tác giả có đôi dòng tâm sự xin như nén nhang thơm thành kính gửi đến Người, mong Người yên nghỉ cõi thiên thai.