Thoảng gặp ngày xưa

Thoảng gặp ngày xưa
Hình như ở cuối ngã ba Bên sông bến cũ chợt ta gặp người Ngỡ bay theo ngọn gió trời Ngất ngư say giữa bời bời lá hoa Ngày xưa chung lối cũng là

(Ảnh: Kim Anh)


THOẢNG GẶP NGÀY XƯA

(Trương Minh Hiếu)


Hình như ở cuối ngã ba

Bên sông bến cũ chợt ta gặp người

Ngỡ bay theo ngọn gió trời

Ngất ngư say giữa bời bời lá hoa

 

Ngày xưa chung lối cũng là

Trăng lên dạo bước, chiều tà đợi nhau

Tại lòng chẳng dứt nên câu

Để tim lỡ nhịp, để ngâu lạc mùa


Vẫn còn ta của ngày xưa

Tìm nắng cuối bãi, trốn mưa đầu ghềnh

Vội vàng thả giữa chòng chành

Ngờ đâu thuyền đẩy gió thành bão dông


Chở đi biền biệt nhớ mong

Đắm quay quắt đợi, chìm mông mênh chờ

Dòng sông thôi chảy hững hờ

Người còn ngơ ngẩn đôi bờ xưa nay