Thôi đành ở lại đêm này

Thôi đành ở lại đêm này
Cứ mong tàn sớm cuộc vui Mà sao tay lại bùi ngùi buông tay Sóng dâng đuôi mắt sông đầy Lửa vùi hơi ấm vai gầy qua vai Giọt vui sóng sánh trong ngoài


(Ảnh: Pixabay)


THÔI ĐÀNH Ở LẠI ĐÊM NÀY

 (Trương Minh Hiếu)


Cứ mong tàn sớm cuộc vui

Mà sao tay lại bùi ngùi buông tay

Sóng dâng đuôi mắt sông đầy

Lửa vùi hơi ấm vai gầy qua vai

 

Giọt vui sóng sánh trong ngoài

Giọt buồn dào dạt sõng soài trao đưa

Rót thêm cho đủ nhặt thưa

Uống thêm cho hết thiếu thừa nồng say

 

Thôi đành ở lại đêm này

Buồn vui rồi cũng vơi đầy trăm năm *

 

__________________

* Thành ngữ: Đêm nằm, năm ở