Thu cảm

Thu cảm
Bao ngày mong đợi thu sang Sáng nay, nắng bỗng dệt vàng như tơ Con chuồn ớt đỏ ngẩn ngơ Lạc vào giàn mướp non vừa trổ hoa Tiếng chim rơi xuống sân nhà Vương vào mặt giếng như hoa cuối mùa

(Ảnh: Lan Phương)


THU CẢM 

(Biên Linh)


Bao ngày mong đợi thu sang

Sáng nay, nắng bỗng dệt vàng như tơ

Con chuồn ớt đỏ ngẩn ngơ

Lạc vào giàn mướp non vừa trổ hoa

Tiếng chim rơi xuống sân nhà

Vương vào mặt giếng như hoa cuối mùa

Tuyệt vời đến thế mùa thu

Hồn thơ xao xuyến như chờ mong ai

Tiếng thu hóa nhạc không lời

Để người nghệ sĩ suốt đời say mê…