Thu nhớ

Thu nhớ
lớp mật ngọt ngào tan vào không gian Nắng nũng nịu trải trên tầng lá biếc Gió se se gửi những lời thao thiết vỗ chân hồ những đợt sóng nhớ nhung

(Ảnh: Nhà thơ Bùi Lan Anh)



THU NHỚ

(Bùi Lan Anh)


Lớp mật ngọt ngào tan vào không gian

Nắng nũng nịu trải trên tầng lá biếc

Gió se se gửi những lời thao thiết 

vỗ chân hồ những đợt sóng nhớ nhung


Có một chiếc mạng nhện khẽ rung

Mảnh như thở qua làn môi bé nhỏ 

Bóp nhè nhẹ vào trái tim ai đó 

Người dưng ơi người dưng đâu rồi

 

Giá cứ nóng nắng để mồ hôi rơi

Cứ giá rét để áo khăn che phủ 

Nhưng thu về ơi thu quyến rũ 

Em bây giờ biết trốn nhớ nơi đâu


Hay ta bay trên tầng xanh xa cao

Hay ta xuống nõn nường cánh lúa 

Hay ta nấp trong đỏ hồng trái quả 

Mắt lá nào cũng một lấp lánh yêu 


Thôi thì mình ngồi lại trong chiều

Nghe thật khẽ cuộc đời đi lặng lẽ

Cố níu lấy một chiều thu diễm lệ

Nỗi nhớ tan nỗi nhớ lại đầy 


(14-9-2026)